31/12/2016 09:00 GMT+7

Có một Hải Phòng dễ thương

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hơn 9 giờ tối, Bi tui đi làm về muộn. Sài Gòn mấy hôm nay đêm về mơn man mát mẻ, chạy tà tà hưởng chút khí trời.

Chạy song song với Bi có hai cô bé, áng chừng 13-15 tuổi, tóc dài dễ thương, chạy xe đạp điện, trò chuyện ríu ran. Gặp ngã tư, đèn đỏ. Cô chị bồn chồn: “Mình về trễ, chị sợ mẹ mắng...”. Cô em phụ họa: “Em cũng sợ...”.

Cô chị ngập ngừng: “Hay là mình vượt đèn đỏ luôn đi?...”. Cô em giật áo: “Đừng chị ơi! Mình vượt đèn đỏ người ta nói dân... Hải Phòng mình không tốt đó!”. Ôi trời, Bi bật cười. Dễ thương gì đâu!

Rồi Bi nhớ đến mấy câu chuyện gần đây, cũng về mấy bạn nhỏ ở Hải Phòng. Hôm 3-12, diễn đàn otofun chia sẻ một câu chuyện bằng clip: một cậu bé lớp 2, khi chạy xe đạp quẹt phải chiếc ôtô đang đậu bên đường. Cậu bé dừng lại, đợi lái xe hạ kính xuống và từ tốn xin lỗi.

Trước đó ngày 11-11, một nam sinh lớp 11 cũng tại Hải Phòng, khi đi học về, chạy xe đạp điện quẹt trúng làm bể gương chiếc ôtô đậu bên đường.

Bạn viết lại lời nhắn: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ôtô. Cháu xin lỗi ạ. Liên lạc với cháu theo số điện thoại... để cháu đền ạ” dán trên kính ôtô. Anh chủ xe sau đó không những làm khó “tác giả” mà còn cảm kích: “Việc cháu dũng cảm nhận lỗi còn quý hơn giá trị chiếc gương nhiều”.

Hải Phòng có “thương hiệu” là miền đất dữ. Nhưng đâu chỉ có vậy. Có một Hải Phòng của trẻ thơ quá dễ thương!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên