27/12/2016 08:49 GMT+7

Không nhậu thử xem...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vụ tiếp khách tiền tỉ của mấy ông hội đồng phố núi tới đâu rồi?

- Cứ nói hoạch toẹt là ăn ăn uống uống giờ mắc nghẹn cái vụ quyết toán đi!

- Ai lại nói vậy, vì có qua có lại chứ. Mình tiếp người ta, người ta tiếp mình. Chớ sống mà hổng biết điều thì... lên núi mà sống à?

- Lên núi thì hổng chắc nhưng nếu mắc nghẹn kiểu này phải có người đi...bệnh viện chớ?

- Chưa hẳn. Hôm rồi có vụ kiểm tra một tỉnh ở phía Bắc vì tiếp khách dồn dập quá, nợ nần đầm đìa phải làm đơn cầu cứu. Rồi đâu cũng vào đó thôi...

- Ngộ hén! Chẳng lẽ trong các hạng mục chi tiêu hành chánh, ngành tài chánh có khoản cho chi tiếp khách thoải mái sao ta? Mà tiếp khách gì mà dữ vậy, gọi là tiếp mệt nghỉ luôn. Nghỉ mệt xong lại tiếp tiếp...

- Chuyện này thiệt ra cũng chẳng mới mẻ gì. Chẳng qua mấy năm nay khoán ngân sách gồm cả chi phí và tiền lương nên xài quá tay sinh ra thiếu hụt cho cái dạ dày nên mới kêu, mới lòi ra đó thôi!

- Ồ, vậy là khó nghe rồi, sao tiếp khách mệt nghỉ lại bắt dân trả?

- Nghĩ thử coi, lương cán bộ bao nhiêu mà nhậu vì việc công lại phải trả bằng tiền túi?

- Vậy thì đừng nhậu nữa. Bộ ông tưởng nhậu để giải quyết công việc là hay lắm sao?

- Ông thử không nhậu xem, công việc có chạy được hay không!

- Ôi nói thế là bó tay rồi!bút bi

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên