22/12/2016 08:20 GMT+7

​Chưa làm ai nói cũng hay

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe Đà Nẵng bàn xây hầm qua sông Hàn, nhiều người chạnh lòng.

Vị trí dự kiến xây hầm và phối cảnh hầm qua sông Hàn - Ảnh: HỮU KHÁ

- Sao lại thế? Phải mừng cho Đà Nẵng chứ.

- Chạnh lòng là vì người Hà Nội vừa phải nghe ông bí thư kêu không có tiền đầu tư cho hạ tầng sẽ là thảm họa cho Hà Nội. Ông nghĩ gì khi một lãnh đạo phải dùng đến hai chữ “thảm họa”? Còn dân Sài Gòn cũng bế tắc vì kẹt xe rồi, chẳng đào đâu ra tiền để giúp đi lại thông thoáng hơn.

Còn Đà Nẵng bàn làm hầm qua sông với bao tính toán, nào là để sông thông thoáng, sau này tổ chức lễ hội, đua thuyền buồm...

- Thì phải biết nhìn dài hơi, vậy đúng rồi.

- Ai chẳng biết nghĩ như thế. Nhưng nghe ông nguyên chủ tịch Đà Nẵng nói chưa, còn quá nhiều việc cấp thiết cần làm.

- Có tiền thì cứ làm. Thậm chí làm hoành tráng một tí, có công trình để đời cho mọi người cùng sướng, nên chứ.

- Ông ở đâu thế. Đang thời tiền châu bạc quế. Ông bộ trưởng Bộ Tài chính nói rồi, còn khó thêm vài năm nữa. Tôi hiểu là không gói ghém bây giờ thì sau đó mới là thảm họa.

- Nhưng Đà Nẵng nói công trình này cần thiết mà.

- Vô chừng. Ông nguyên chủ tịch Đà Nẵng cho rằng làm bãi đậu xe, xử lý nước thải ra biển là cần thiết. Còn với những người khác thì làm hầm để sau này có không gian đua thuyền, tổ chức lễ hội mới là cần thiết. Nhưng mong rằng xây xong đừng lòi ra một mớ khiếm khuyết...

- Hiểu rồi, đừng như cái trung tâm hành chánh hiện đại nhưng bị nóng và thiếu dưỡng khí chứ gì.

- Còn hỏi! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên