- Dạ. Từ nay tết nhứt không được lấp ló nhà cấp trên quà cáp biếu xén. Không có chuyện thậm thò thậm thụt...
- Không cho ai cơ hội cám dỗ. Không để bọn xấu làm hư cán bộ.
- Dạ. Từ nay cũng kiên quyết đoạn tuyệt với quan hệ thân hữu trong làm ăn. Có làm thì mới có ăn, chớ không đi cửa sau, không anh Ba anh Bảy gì nữa. Không gửi gắm, không nhắn nhủ.
- “Từ nay” còn gì nữa không?
- Dạ, từ nay trăm điều khó. Em rất lo...
- Lúc nào cũng khó, chú đừng lo gì cả. Cái khó sẽ ló cái khôn.
- Dạ, xin anh cao kiến?
- Cấm là nói cấm vậy thôi, năm nào chả nói nên chú cứ yên tâm. Nhớ lên danh sách mấy chỗ cần đi quà tết, không là toi đời. Về hưu không phải là hạ cánh an toàn, cái này dân họ còn chờ xem, thấy mới tin. Từ nói tới làm là khoảng cách xa vời vợi mà!
- Dạ, chí phải! Còn vụ quan hệ thân hữu?
- Vẫn phải giữ quan hệ mật thiết, keo sơn, gắn bó...
- Thưa...
- Chừng nào môi trường làm ăn còn u u minh minh, vào cửa quan còn nhọc nhằn, nhũng nhiễu còn đầy, lợi ích nhóm còn giằng co thì vẫn phải còn giữ cái quan hệ thân hữu nghe chưa! Tóm lại là cứ chờ xem!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận