04/12/2016 11:14 GMT+7

Chơi vậy chơi với ai!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thưa anh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố hai ông bợm “nổ” quen với lãnh đạo cấp bự rồi lừa những người nhẹ dạ cả tin.

Nghe đâu hai ông hốt hơn 8 tỉ bạc. Rồi một ông nữa sắp bị khởi tố do đổ bể vụ xin cho người này người nọ vào trường công an...

- Lừa đảo bị hốt là phải. Hốt hết! Nhưng mà lừa vụ gì?

- Dạ, là chạy dự án, chạy ưu đãi, chạy cả từ chức nhỏ lên chức to...

- Chi vậy?

- Dạ, để kiếm ăn. Ví dụ như chức to dễ lượm tiền hơn chức nhỏ...

- Đúng là nhẹ dạ cả tin. Chuyện hứa hẹn tào lao vậy mà cũng tin được! Mấy cái dự án của mình tuyệt đối chú không được chạy gì hết nghe chưa! Cứ đường đường chính chính mà làm, gặp anh Ba anh Bảy, đúng người đúng việc, không chạy lung tung, gặp tụi lừa đảo là tiền mất tật mang.

- Dạ, nghĩa là vẫn cứ... chạy?

- Nhưng phải đúng địa chỉ!

- Dạ...

- Đúng người đúng việc!

- Dạ...

- Đúng luật!

- Dạ?

- Còn dạ thưa gì nữa! Phải đúng luật!

- Luật gì ạ?

- Luật dưới gầm bàn! Đã chơi bẩn thì cắn răng chịu đi! Được việc thì hân hoan, đổ bể thì khóc ré. Chơi vậy chơi với ai!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên