02/12/2016 09:45 GMT+7

Thói quen đắt đỏ

BúT BI
BúT BI

TTO - Lại đồn thổi. Chắc chắn người nghe tin đồn bị thiệt một khúc.

- Ông nói về tin vịt đổi tiền đã bị bác bỏ chứ gì?

- Giờ đâu như xưa. Mọi thứ đều được kiểm soát lớp lang. Hằng ngày ra rả chuyện kiểm soát và kéo giảm trần nợ công.

Chính phủ muốn có thêm tiền chi tiêu đều phải bán trái phiếu để vay tiền, nhưng đâu phải vay bao nhiêu cũng được.

Rồi chuyện kiểm soát lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền Việt Nam lúc là nhiệm vụ trọng tâm, khi thì không được lơ là... Người ta làm mọi cách để giữ gìn, bảo vệ đồng tiền, sao có thể như tin vịt đã loan?

- Một số bà con mình phản xạ theo thói quen từ xa xưa, cứ nghĩ tin đồn là chính xác.

- Đó là chuyện thời tôi và ông còn tắm mưa. Giờ khác rồi. Bao nhiêu tin đồn đã bị bác bỏ, nào là tăng tỉ giá, bắt đại gia này, thiếu gia nọ... nhưng chưa thấy ai thống kê quá trời tin đồn là tin vịt để có kinh nghiệm đối phó, đừng tin nữa.

- Có, nhưng không ít người chưa tin, vẫn theo thói quen cũ...

- Thói quen ấy đắt đỏ, tốn kém quá, chỉ tự làm khó mình thôi.

- Khó không bằng xót. Tung tin vịt, mấy tay bán đôla, vàng giá cao hốt bạc, bà con mình đi mua, đem tiền mồ hôi, tiền tích cóp cho họ xài, có khác nào cốc mò cò xơi.

- Phải làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ để cò xơi mãi...

- Tin vịt đầy đồng, chẳng ai chạy theo đính chính, bảc bỏ, trấn an mãi được. Thôi thì cũng phải bỏ cái thói quen đắt đỏ ấy đi. Trên đời này sống mà không tin ai thì sao mà sống được?

BúT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên