11/11/2016 08:19 GMT+7

Đừng chỉ sống cho cái dạ dày

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm qua, một trang Facebook đưa hình ảnh rợn người: nhóm ngư dân trẻ bắt được con cá heo, nghe nói là ở vùng biển Phú Quốc, sau đó họ tạo dáng chụp hình rồi thản nhiên chặt đầu, mổ bụng chú cá tội nghiệp.

- Sao biết là ở Phú Quốc?

- Chủ trang Facebook nói rằng họ biết những người này.

- Nhưng cá heo cũng chỉ là một loài cá biển thôi mà...

- Cá heo, bò biển, hải cẩu, vích... đều là những loài trong sách đỏ, được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng hơn thế, cá heo với người đi biển còn là điều gắn bó tâm linh, là người bạn, là thần linh cứu vớt nhau khi bão tố, khi hoạn nạn. Người đi biển gọi đó là cá Ông. Sao có thể đối xử với một con vật hiền hòa gắn bó với con người như vậy?

- Vậy chớ thịt chó ông cũng từng xơi mà?

- Có, đôi khi và đã từng. Nhưng ông có thấy không, gần đây trên mạng mấy anh bạn nhậu cũng bớt khoe thịt chó, thịt rừng rồi. Đâu ai cấm thịt chó nhưng cũng đâu cần khoe inh ỏi vì nhiều người rất yêu loài vật trung thành thân thiết này, phản cảm lắm!

- Hôm nay sao bạn tui ủy mị thế này...

- Đâu có, phải tập ý thức sống văn minh. Xẻ thịt cá heo, sấy khô voọc chà vá, đánh chén thú quý hiếm đều là những điều không chấp nhận được.

- Nhưng người ta vẫn... đánh chén đấy thôi!

- Đúng rồi. Vì nhiều người chỉ sống cho cái dạ dày!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên