19/10/2016 00:01 GMT+7

Ước gì...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hoan hô MC Phan Anh! Không biết vì... động cơ gì mà anh chàng quyên góp chớp nhoáng được hơn 10 tỉ đồng?

- Đừng giỡn chơi cha nội. Anh MC đẹp trai đã có cách nghĩ, cách làm rất đẹp và đúng lúc giúp đồng bào khốn khó miền Trung. Ông cũng nghĩ hoặc làm điều gì tốt đẹp để giúp đồng bào, chớ đừng ngồi đó chém gió như nhiều người!

- Chém gió sao?

- Ôi thôi đủ cách đủ kiểu. Có người nước đục thả câu, chuyện ngập lụt xâu vào chuyện tham nhũng. Có người chửi vung chửi vít chuyện giàu chuyện nghèo. Lại có những người không biết Quảng Bình, Hà Tĩnh ở đâu, ngồi Sài Gòn uống rượu phà phà mà luận bàn chuyện thiên hạ vô cảm... Đủ thứ hết!

- Nhưng Facebook là chốn công cộng mà, người ta thích nói gì thì nói. Kệ người ta đi...

- Muốn làm gì thì về nhà đóng cửa mà làm, chẳng đụng chạm tới ai. Còn suy nghĩ ra nơi công cộng muốn làm gì thì làm e là không đúng. Mỗi ngày lướt phây mà phải đọc những thứ nhiếc móc, chửi bới, cạnh khóe, khoe của, sô hàng... thiệt cứ như là bãi rác!

- Trong lúc khốn khó này, hành động của Phan Anh và bạn bè, người hâm mộ của anh ấy thật là đáng quý! Ước gì...

- Quyên góp được thêm hả?

- Không. Ước gì nhiều người trong giới sô-bít có cách nghĩ, cách làm đẹp, bớt đi những trò nhố nhăng, đừng làm cuộc đời thêm ô nhiễm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên