10/10/2016 12:04 GMT+7

Mẫu đơn

BÚT BI
BÚT BI

Kính thưa lãnh đạo cấp trên và các cán bộ nhân viên trong cơ quan.

Tôi là sếp của một cơ quan tuy không to nhưng cũng không nhỏ.

Lý do tôi viết đơn này là hoàn cảnh khó khăn khi cha tôi bị bệnh phổi, mẹ tôi bị huyết áp, vợ thì bệnh, con thì thông báo đến lúc đóng tiền học, đã vậy gạo ăn trong nhà cũng hết, mà lương thì lại thấp nên dù không muốn nghỉ việc, tôi cũng đành viết đơn này xin bỏ việc để lo cho gia đình.

Tôi xin cảm ơn cơ quan cấp trên, các đồng nghiệp, các anh chị em làm việc chung cơ quan đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm qua.

Tôi xin chúc toàn thể mọi người mạnh khỏe, phấn đấu công tác tốt, đừng như tôi phải xin bỏ việc vì lương quá thấp, không đủ sống, không đủ lo cho cha mẹ, vợ con.

Xa mọi người tôi thấy nhớ nhiều lắm, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn.

- Này, ông có trích đăng lộn không vậy? Tui thấy lá đơn này giống của một em học sinh lớp 7 xin bỏ học vì gia đình quá khó khăn mà? Sao ở đây lại biến thành đơn xin bỏ việc của một sếp?

- Hì hì, tui đang làm mẫu đơn để đón đầu đó mà. Bởi vì lương cán bộ công chức thấp lắm, chắc không thể lo nổi cho gia đình đâu, nên có ngày sẽ đua nhau xin nghỉ cho coi...

- Hừm, nghe cũng có lý. Nhưng tui có mẫu đơn khác ngon hơn.

- Đơn gì?

- Đơn xin nghỉ làm dân! Vì hết dân đóng thuế thì công chức mới nghỉ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên