Nào là tiêu thụ khó nên khai thác dầu, than không đạt kế hoạch. Rồi thiên tai, sự cố môi trường làm cho sản xuất nông, ngư nghiệp chựng lại...
- Chắc không?
- Cơ quan chức năng nói à nghen.
- Đừng bi quan. Tôi cũng báo cho ông tin vui, đã xuất hiện yếu tố mới giúp tăng GDP.
- Ông giỏi hơn cơ quan chức năng chắc.
- Đấy, những cơn mưa vừa qua là nhân tố tích cực để đóng góp vào tăng trưởng GDP.
- Đừng giỡn. Người ta nói mưa lớn gây thiệt hại nặng nề là chuyện chẳng ai muốn.
- Tôi nói có cơ sở.
Đây này, có ông bạn than nhà bị ngập nước, hư mớ đồ phải thay, rồi phải thuê người vào dọn dẹp, chi ra cũng dăm triệu. Rồi hàng loạt xe máy, ôtô bị hỏng do ngập nước. Tốn kém bộn tiền để xe hoạt động trở lại. Vậy là dịch vụ sửa xe bất ngờ ăn nên làm ra. Rồi nhà sản xuất phụ tùng xe cũng bán được một mớ.
Sau vụ ngập này, nhiều người nghĩ đến việc phải nâng nền nhà, sắm máy bơm chống ngập. Ôi nhiều thứ chuyển động sau khi ông trời hứng đột xuất. Nhà nhà chi tiền, tuy có tốn kém nhưng có khác nào kích cầu tiêu dùng đâu. Bán được hàng, thêm việc làm, GDP tăng là ở chỗ đó.
- Thôi cha nội. Chẳng ai muốn hốt bạc, tăng trưởng kinh tế theo cái kiểu này đâu. Nhưng mà thôi, trong cái rủi cũng có... hay, biết sao bây giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận