19/09/2016 11:56 GMT+7

Trăng sao gì nữa!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông nghe chưa? Con ơi là con!- Sao bà cứ ầm ĩ lên thế! Có gì lạ đâu. Tụi nó vẫn thế mà.

- Con ông nó mới ra giá: muốn đậu đại học thì phải sắm xe trăm triệu. Thằng em nó cũng đòi điện thoại mới để đến trường. Sao tôi bất hạnh thế. Nhìn thiên hạ mà xem. Họ sinh con, nuôi dạy đứa nào cũng thành đạt, tự lo cho bản thân và còn lo lại cho cha mẹ.

- Họ là họ, tôi là tôi. Sao so sánh được.

- Ông nói thế được à...!

- Sao bà chỉ nhìn trong cái xóm này. Nhìn cao hơn đi. Đó, nhiều ông tư nhân ra làm công ty, đa số ăn nên làm ra. Còn ông nhà nước lập ra mấy công ty quốc doanh chỉ rềnh rang khi xây dựng, mua sắm. Thua lỗ rồi quay lại ăn vạ ông bố. Hết đòi ưu đãi này, giảm thuế nọ, bớt nghĩa vụ kia, khác gì con bà đâu. Con nhà người ta tự học, còn con tôi thì không thế. Nhưng thử hỏi khi nó ra yêu sách thì sao? Bà ầm ầm lên, biến đi cho khuất mắt. Rồi sao nữa? Bà xuống nước, ờ thì mẹ mua cho. Anh em nó đi guốc trong bụng của bà rồi.

- Con tôi là con vàng con bạc, sao để nó thiếu thốn được.

- Thì đừng than trách. Như ông nhà nước vậy, tưởng lập ra mấy ông quốc doanh rồi có ngày họ đỡ đần một tay, có đồng ra đồng vào. Chiều chuộng tới bến, giờ quen rồi, đói lại kêu, sao làm khác đi được.

- Giờ thì sao?

- Chịu bi kịch của những đứa con hư chứ trăng sao gì nữa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên