13/09/2016 11:04 GMT+7

​Không thể phất cờ trắng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Rồi, ông thuế đã biết nắm kẻ có tóc.

- Ai có tóc?

- Uber. Trước đây Tổng cục Thuế lại muốn nắm kẻ trọc đầu, bắt cán bộ thuế chạy theo mấy anh tài xế Uber để thu thuế. Làm thế có khác nào thả gà ra đuổi. Bộ Tài chính vội chỉnh lại, phải nắm kẻ có tóc. Từ nay Uber phải nộp thuế, kể cả phần mấy anh tài xế.

- Nhưng đó mới xong tập 1 thôi. Vì Uber nổi tiếng là cù nhầy, ẹo tới ẹo lui, chẳng chịu ghép mình vào các quy định của luật pháp. Hệ quả là lâu nay Nhà nước mất cả đống tiền thuế. Bây giờ bị nắm tóc rồi nhưng nghe nói ông ấy vẫn chưa chịu, còn cù cưa thì Nhà nước còn mất thuế.

- Cù cưa gì nữa? Quá rõ rồi.

- Ai cũng hiểu đã ra kinh doanh thì phải nộp thuế. Cả thế giới đều thế. Nhưng ông Uber lại đòi được đối xử riêng. Cứ chỉ qua chỉ lại, ngày qua ngày, thuế không nộp.

- Cứ nhìn cách ông Bộ Tài chính thu thuế của anh em mình mà xem, chẳng sót đồng nào. Phải tung bài ra đi, dứt khoát không thể phất cờ trắng với tay Uber lắm chiêu đó.

- Tôi đồng ý với ông. Phải thu được thuế của Uber. Làm được vậy mới tạm kết thúc tập 2 của bộ phim Uber cù nhầy.

- Ý ông là còn có tập 3?

- Truy thu thuế bấy lâu nay bị thất thoát. Có bút tích cả. Vậy mới sòng phẳng. Bộ Tài chính mới xứng danh là tay hòm chìa khóa cho ngân sách quốc gia.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên