03/09/2016 08:33 GMT+7

Người nhà... tài hơn người ngoài!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bữa rồi Thủ tướng chỉ đạo “tìm người tài chớ không tìm người nhà”, bà con hoan hô quá xá. Nhưng xem ra chỉ đạo này gặp phải lắm 
chông gai...

- Thủ tướng chỉ đạo, có ai dám làm trái hay sao?

- Không chỉ “có ai dám làm trái” mà là quá trời người dám làm trái luôn. Một ông cục trưởng cục thuế ở xứ biển phương Nam vừa trình tổng cục quy hoạch vợ mình làm cục phó và đã được chuẩn y. Rồi em vợ, em cột chèo của ông này cũng được giữ chức vụ hòm hòm cùng ngành thuế.

Còn ở tỉnh đất võ miền Trung, bên dưới ông phó bí thơ tỉnh ủy là một lô một lốc anh em dòng họ nội ngoại giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc sở này sở nọ. Thậm chí có người còn được kết nạp Đảng một cách vội vàng để... kịp quy hoạch!

- Có... đúng quy trình không?

- Tất cả đều “tập thể tín nhiệm, anh em nhứt trí, đúng quy trình” cả! Có một vài trường hợp bổ nhiệm hơi non, nhưng chỉ là do anh em tín nhiệm nên... nóng vội!

- Kể cũng khổ: thủ trưởng đề xuất bổ nhiệm dòng họ nội ngoại, mấy ông thuộc cấp có bất bình cỡ nào cũng toét miệng gật đầu chớ không thì sếp đì sói trán!

- Coi bộ khắp nơi vẫn phớt lờ, vẫn tìm người nhà chớ chẳng thèm tìm người tài. Điệu này đúng là không đơn giản...

- Nhưng nếu tìm hết rồi mà người ngoài không tài bằng người nhà thì sao?

- Thì... người nhà tài hơn người ngoài. Thế thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên