30/08/2016 08:50 GMT+7

Sẽ còn sặc nước dài dài

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm nay, nước ngập đã “tràn” vào UBND TP.HCM...

- Thiệt hay giỡn đó cha nội? Tung tin đồn nhảm là mệt đó nghe!

- Thiệt chớ! Hôm qua, trong cuộc họp của UBND TP, câu chuyện nhức nhối nhất là chuyện ngập nước. Lãnh đạo TP đã phân công tất cả các phó chủ tịch từ nay phải trực tiếp xuống quận, huyện cùng bên dưới gỡ cho ra chuyện ngập.

- Đúng là nên như vậy. Ngập như trận mưa vừa rồi hãi hùng quá, đến sân bay cũng sặc nước thì quả là chuyện hi hữu! Nhưng chống ngập kiểu gì mà cứ xà quần xà quần vậy hè?

- Không hiểu nữa! Người ta chống ngập cho đường thì nước tràn vào nhà. Mấy năm trước nói ngập khắp nơi là do chưa xác định được cốt nền, bây giờ nói một phần nguyên nhân gây ngập là do các cửa xả, miệng cống bị xả rác; rồi 255 trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm kênh rạch, xây đè lên hố ga...

- Nghe tẩu hỏa nhập ma luôn! Túm lại là nguyên nhân nào?

- Nguyên nhân nào cũng... đúng cả. Chỉ có giải pháp thì chưa thấy... khô ráo thôi!

- Lần này lãnh đạo thành phố trực tiếp lội nước chống ngập, liệu tình hình có tươi sáng không?

- Có, với điều kiện cùng với làm hệ thống thoát nước thì cần trị tới nơi mấy vụ để rác bít cống, xây nhà trên hố ga, trên kênh rạch! Nếu không...

- Thì sao?

- Sẽ còn sặc nước dài dài chớ sao!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên