06/08/2016 10:02 GMT+7

Đâu phải muốn bắn là bắn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cử tri miền Tây lần này chất vấn đại biểu Quốc hội một câu khó trả lời thiệt: nói cán bộ lương thấp, vậy chớ sao có quá trời cán bộ ở nhà biệt thự, đất đai mênh mông? Tiền ở đâu ra vậy?

- Hỏi hay lắm! Cái đó chắc bà con nghe theo lời Thủ tướng: bắn có địa chỉ chớ hổng bắn chỉ thiên nữa!

- Nhưng tui thấy hỏi vậy vẫn còn bắn chỉ thiên lắm. Ngon thì lên danh sách, lập bản đồ quan chức nhà cửa nghinh ngang, đất đai bát ngát coi? Bắn vậy mới là bắn có địa chỉ.

- Tưởng gì, dễ ợt. Cái đó cần gì phải lên danh sách hay lập bản đồ, làm siêng thì bước ra đường đi một vòng là thấy hà rầm. Còn làm biếng thì ngồi nhà “sợt gu gồ” có đủ hết! Cái khó nhứt bây giờ là tìm ra những quan chức mà vẫn nhà cửa khiêm nhường, đất vườn một miếng...

- Tóm lại sao lương thấp mà giàu quá vậy?

- Thì như một lãnh đạo từng phát biểu đó: tình trạng quan chức vơ vét, đục khoét, sống xa hoa lãng phí, hành xử ông trời con không phải là hiếm...

- Biết rồi, thấy rồi thì xử ngay đi chớ, sao cứ để chuyện đó nói năm này qua năm khác, bịnh giàu bất thường từ người này lây qua người khác làm dân tình xốn con mắt quá...

- Vẫn đang xử đó thôi. Có điều...

- Có điều sao?

- Bắn chỉ thiên thì dễ, bắn có địa chỉ thì khó. Đâu phải muốn bắn là bắn, từ từ đợi đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên