04/08/2016 09:33 GMT+7

​Còn rừng đâu mà phá?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thời gian gần đây, anh cả làng nghe nhìn hình như bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, liên tục bị tấn công hết chuyện này tới chuyện khác...

- Ừ, nào là vụ lấy chổi quét rau, rồi ký sự chiến tranh bị chê là diễn... Mới nhất, lại bị cơ quan chức năng bảo rằng làm phóng sự phá rừng mà chi tiền cho mấy người dân cưa cây để quay phim nữa.

- Tui dân ngoại đạo, chẳng dám bàn chuyện đúng sai của mấy cái vụ trước, nhưng nói thật nhé, cái vụ phóng sự phá rừng thì tui đoan chắc là anh cả nghe nhìn sai mười mươi rồi...

- Sao ông biết hay vậy? Hay là ông có hồ sơ từ cơ quan chức năng?

- Hừm, tui chẳng cần đến hồ sơ của cơ quan chức năng. Tui chỉ cần xem tựa đề của loạt phóng sự ấy là biết nó không đúng rồi...

- Ơ, ông này giỏi nhỉ? Vậy ông chắc là dân lâm tặc nên biết rõ mọi chuyện? Hay ông là giáo sư báo chí nên phát hiện thấy có gì ngờ nghệch trong phóng sự?

- Không, tui chẳng hề biết phân biệt bất cứ thứ gỗ nào, sao là lâm tặc được. Tui cũng chẳng phải dân làm báo.

- Vậy làm sao ông biết phóng sự phá rừng là dỏm?

- Dễ thôi, xứ ấy còn rừng đâu nữa mà phá, nên làm sao có phóng sự phá rừng!                                                          

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên