29/07/2016 14:31 GMT+7

​Mơ đi cho đời tươi vui

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 200.000 tỉ là bao nhiêu con số?

- Quy ra số ngắn hơn đi, cỡ 9 hay 10 tỉ đô gì đó, đủ xây 10 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hoặc hơn 50 cơ sở quy mô như Bệnh viện Chợ Rẫy 2 với 1.000 giường bệnh, hoặc dư tiền làm 55 cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á như cầu Cần Thơ...

Mà tiền đó ở đâu ra?

- Ở trong túi chúng ta, là của mọi người chúng ta.

- Nói đến tiền bạc phải cụ thể. Ở đâu ra?

- Một vị có trách nhiệm vừa nói rằng doanh nghiệp nhà nước đang quản 1,3 triệu tỉ đồng vốn của quốc gia, nếu được quản lý tốt, mỗi năm chỉ cần lãi 17-20% cũng có 200.000 tỉ đồng. Nghe thích quá.

Tôi nghĩ nếu họ làm tốt hơn, đạt siêu lợi nhuận, khi đó chúng ta như sống trong thiên đường. Nhà nước sẽ dùng tiền này xây nhiều đường, trường, bệnh viện mới, con em chúng ta đi học không tốn tiền...

- Bao giờ được như thế?

- Tôi không biết.

- Lãng xẹt. Vậy mà cũng nói.

- Ờ thì người ta đang bàn lập cái siêu ủy ban gì đó để quản lý mấy ông doanh nghiệp nhà nước sao cho tiền đẻ ra tiền. Nếu quản được thì sẽ có lợi nhuận khủng, vậy đó mà.

- Họ bàn mấy cái vụ này từ thế kỷ trước rồi. Tiền lời khủng chẳng thấy, lâu lâu lại lòi ra thua lỗ, mất vốn, thất thoát. Giữ vốn còn chưa xong, nói gì đến sinh lãi cao...

- Thế 200.000 tỉ đồng mỗi năm là...

- Là một giấc mơ. Cứ mơ đi, cho đời tươi vui.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên