24/06/2016 11:05 GMT+7

​Trước sau gì cũng mang họa

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Một nhà máy giấy khổng lồ nằm trên diện tích 83ha đã mọc lên bên bờ sông Hậu.

Khi khởi công, động thổ dập dìu người hoan hỉ, nhưng tới nay còn một tháng nữa mẻ giấy đầu tiên ra lò lại có quá chừng người phập phồng...

- Ai và sao lại phập phồng?

- Bà con nuôi cá tra, cá ba sa trên sông Hậu và mấy ông ở hiệp hội này. Họ lo hàng chục ngàn khối chất thải ra con sông mỗi ngày thì cá mú phăng teo hết!

- Khéo lo bò trắng răng, bộ các cơ quan chức năng về môi trường ăn lương nhà nước ngồi làm thơ à?

- Khó nói lắm. Vụ Vedan bức tử sông Thị Vải sờ sờ ra đấy. Rồi mới đây bà con nuôi cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu kéo nhau ra tòa kiện 14 doanh nghiệp làm cá tôm của họ chết. Đâu phải những nơi này không có cơ quan lo về môi trường!

- Nói vậy phải làm sao?

- Một ông quan chức tỉnh này nói: về các lo ngại ô nhiễm môi trường do nhà máy này gây ra, tỉnh đã... báo cáo Thủ tướng!

- Hả? Bộ báo cáo Thủ tướng thì... hết ô nhiễm hả?

- Chắc quy trình là... khi gặp ca khó cứ đẩy lên cho Thủ tướng cho chắc ăn, sau này có mệnh hệ gì cũng đỡ bị tên bay đạn lạc!

- Nghe ông nói tui lo quá...

- Lo gì?

- Cứ rước ba cái loại công nghiệp ô nhiễm về nhà thì trước sau gì cũng mang họa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên