26/05/2016 11:02 GMT+7

Cho nó chết

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ôi, một đề xuất tuyệt vời trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta...

- Đề xuất thế nào hả ông? Bắt công khai hết các bản kê khai tài sản hả? Hay thưởng to cho những ai tố giác tham nhũng?

- Hừm, mấy câu hỏi của ông quá cũ kỹ. Đây này, người ta đề xuất là đừng in tiền mệnh giá lớn nữa. Thay vào đó chỉ in tiền mệnh giá 20.000 đồng thôi...

- Chi vậy?

- Thì ông cứ tưởng tượng nếu đi hối lộ 1 tỉ đồng bằng tiền mệnh giá 20.000 đồng thì phải thuê xe ba bánh mà chở. Mà dân đưa và người nhận hối lộ sợ nhất là sự cồng kềnh. Họ chỉ muốn phong bì gọn nhẹ, đưa nơi kín đáo. Vì vậy chở nguyên cả xe tiền đi ngờ ngờ dễ bị lộ lắm và thế là hết tham nhũng.

- Hừm, đã chơi thì chơi cho tới. Tiền mệnh giá 20.000 đồng vẫn còn to, nên in tiền 2.000 đồng thôi để hối lộ nhau bằng xe tải luôn. Thậm chí đừng xài tiền giấy, đúc tiền kim loại thật nặng vào để mấy tay đưa và nhận hối lộ vác cho cụp xương sống luôn!

- Hay. Ý tưởng hay. Cho đám tham nhũng chết. Nhưng phải kèm theo một điều kiện thì ý tưởng này mới thành hiện thực...

- Điều kiện gì?

- Đó là đám đưa và nhận hối lộ chỉ là con nít lên ba!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên