24/05/2016 09:47 GMT+7

Lập dự án và chi tiền

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mùa mưa đang tới, cả thành phố ai cũng nơm nớp lo ngập...

Hôm qua một lãnh đạo thành phố hỏi ông giám đốc trung tâm chống ngập là quận 8 có bao nhiêu hộ dân bị ngập nước, ông này ngắc ngứ, nói chỉ xác định được lưu vực ngập - tức là khu vực ngập to, dài bao nhiêu - chớ bao nhiêu hộ dân thì ông chịu!

- Rồi sao?

- Vị lãnh đạo ngạc nhiên: vậy cứ lập dự án và chi tiền, chi hết tiền và là xong chớ hổng cần biết bao nhiêu người dân được thụ hưởng? Ông nhắc một điều nghe thấm thía: mục tiêu bỏ tiền ra để giải quyết bao nhiêu người dân hết ngập, chứ không phải lập dự án ra để chi hết bao nhiêu tiền!

- Rồi sao?

- Rồi tui thấy… xốn xang!

- Mắc mớ chi tới ông?

- Có chớ! Xốn xang vì người lãnh đạo biết nghĩ tới dân mới nói được điều gan ruột như vậy. Xốn xang vì ngó ra bao nhiêu dự án, bao nhiêu công trình người ta cứ vô tư tiêu tiền nhưng chẳng cần biết làm xong có xài được không: chợ xây chục tỉ bỏ hoang, cầu xây xong không có đường dẫn, trạm nước sạch xây xong bỏ khô và có cả con đường làm không hết tiền người ta vẽ nó chạy ngoằn ngoèo để xài cho hết!

- Loại cán bộ đó, dự án đó phải dẹp hết đi, chớ không thì…

- Thì sao?

- Thì đất nước cõng nợ ngập đầu chớ sao!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên