20/05/2016 07:51 GMT+7

​ Nghiện... phong bì

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cứ nghe đến nghiện mà sợ.

- Đâu phải nghiện là hoàn toàn xấu. Như nghiện mua sắm, nhà sản xuất bán được hàng, công nhân có công ăn việc làm.

- Có thứ nghiện lại làm khó người làm ăn, mà con nghiện lại rơi vào một số công chức mới chết chứ.

- Nói phải uốn lưỡi. Công chức gương mẫu, nếu có nghiện hút chỉ là cá biệt thôi.

- Ai nói họ nghiện hút? Công chức hằng ngày thực thi công vụ, riết đâm ra nghiện quyền lực mà biểu hiện rõ nhất là nghiện kiểm tra. Cái gì cũng kiểm. Kiểm đi kiểm lại, tốn tiền vô duyên. Ai kêu mặc ai, cứ kiểm. Cơn nghiện này gây biết bao khó khăn cho người làm ăn...

- Công chức là người thừa hành, họ lạm quyền sao được. Hay là có bảo kê?

- Tôi không nói thế nhưng tôi thấy các chuyên gia kêu trời về chuyện không ít bộ ngành quản lý công chức cũng bị nghiện, nhưng là nghiện giấy phép con. Kêu xóa giấy phép con, chẳng mấy ông buồn đụng chân đụng tay. Mà có giấy phép con thì có người lợi dụng để “nghiện kiểm tra”.

- Hiểu rồi. Từ nghiện giấy phép con dẫn đến nghiện kiểm tra. Có kiểm tra là có phiền hà, lòi ra sai sót, bị khó dễ, tốn kém, chậm trễ, cuối cùng phải biết điều, dẫn đến nghiện... phong bì.

- Trị nghiện thì phải từ gốc, từ giấy phép con?

- Tưởng gốc nhưng là ngọn, muốn trị nghiện kiểm tra thì phải trị nghiện phong bì, đó mới là gốc. Hết phong bì thì còn mấy ai nghiện kiểm tra nữa?

- Vậy thì phải gọi đúng bệnh là nghiện phong bì chứ, cứ lòng vòng hoài. 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên