12/05/2016 10:00 GMT+7

Họ “bạo phát”, ta “bạo tàn”

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tập đoàn “Lên Đời” của doanh nhân Chuyên Đánh Quả vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất màn hình mỏng công suất lớn nhất thế giới.

Với vốn đầu tư 2 tỉ USD, nhà máy đủ cung cấp cho phân nửa nhu cầu màn hình trên thế giới

Còn tập đoàn “Tận Thu” của doanh nhân Cào Văn Cấu đang sản xuất vệ tinh theo đơn đặt hàng của một nước châu Âu và sẽ phóng vệ tinh viễn thông cho một nước bạn ở châu Á ...

- Ông có vấn đề rồi. Sản xuất màn hình mỏng là của doanh nghiệp xứ Hàn. Mấy vụ làm hay phóng vệ tinh thì chỉ có mình đặt nước ngoài làm, đâu ra doanh nhân Cào Văn Cấu.

- Mơ thôi. Chẳng là thấy đại gia xứ mình mải mê làm giàu từ tài nguyên. Ai cũng nhảy vào đất đai, kể cả bất động sản, du lịch. Nhiều ông xơi hết mấy cái núi để làm ximăng, ngốn một mớ rừng làm thủy điện, móc ruột sông ngòi, đào khoét lở lói bãi biển để tìm quặng titan...

Hết rừng, xuống biển, nay họ còn nhảy ra đồng bằng đòi chỉnh trị con sông lớn ở miền Bắc, khác gì khai thác tài nguyên. Đấy, có mấy ai thành đại gia nhờ làm con chip, phát triển công nghệ đâu.

- Ông ơi, muốn làm đại gia công nghệ thì phải đầu tư chất xám, có nghiên cứu lâu dài mới cho trái ngọt. Mà vậy thì lâu lắm. Đào, chặt, khoét, múc tài nguyên nhanh giàu hơn.

- Ông có biết giàu nhanh là “bạo phát” mà thường đi kèm với “bạo tàn” không?

- Ôi, mấy đại gia chỉ biết “bạo phát”, chỉ có anh em mình chịu cảnh “bạo tàn” thôi, môi trường tan nát là anh em tiêu đời rồi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên