21/04/2016 11:01 GMT+7

​Tức chuyện thoái vốn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe có đơn vị nhà nước làm ăn với nước ngoài, góp chục triệu đôla, giờ lỗ ngàn tỉ mà chưa có điểm dừng, nên họ phải nghĩ đến kế... bỏ chạy.

- Đầu tư rồi thoái vốn kiểu này ai làm chẳng được.

- Ý ông là?

- Phải so sánh thôi. Có nhiều ông tư nhân bỏ vốn vô mấy công ty thua lỗ, rồi chẳng biết họ làm thế nào, công ty cứ lù lù đi lên, dứt lỗ rồi lãi to, rồi họ thoái vốn. Ông biết không, họ mua tiền cắc bán lại tiền tỉ. Thoái vốn như thế mà ham. Còn đằng này...

- Mấy tay tư nhân đó tài tình lắm, họ bỏ vốn vào mấy công ty lụn bại mà chẳng xin cơ chế, ưu đãi gì cả, cứ tự làm. Kiếm tiền như thế là xứng đáng.

- Té ra thoái vốn cũng có sự khác nhau?

- Chứ sao. Mấy ông doanh nghiệp nhà nước thì chạy trối chết để thoái vốn mà không dứt ra được vì lỗ tiền tỉ. Còn tư nhân thì ngược lại, bỏ vào ít mang về nhiều...

- Sao có sự khác nhau như thế nhỉ.

- Hỏi thế mà cũng hỏi. Một bên là vốn của người ta, đồng tiền liền khúc ruột, khi bỏ vốn họ phải tính toán, lao lực để lấy tiền ra nhiều hơn. Còn một bên là vốn của thiên hạ, bỏ vào còn hay mất cũng chết ai đâu. Làm vậy dễ ẹc.

- Đúng rồi, nhưng ông, tui hay cả vạn người khác có mơ cũng không được làm cái việc dễ ẹc như thế đâu.

- Ấy, có chứ. Mình được làm cái việc duy nhất là ngồi đó mà tức vì những cái chuyện thoái vốn mất nhiều tỉ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên