20/12/2015 10:23 GMT+7

Loài người sợ con gì nhất?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đó là một câu hỏi đơn giản, và ai trả lời đúng sẽ được thưởng 100 cây bút bi. Nào xin mời...

- Người đầu tiên tham gia: Đó chính là con cọp. Chỉ tát cái bép một phát là con người chết đứ đừ.

- Trật lất. Không khéo chỉ vài năm nữa là chẳng còn con cọp nào, vì người ta nấu cao hết cả rồi.

- Vậy thì con rắn đuôi chuông. Thứ này mổ một phát là bác sĩ cũng bó tay.

- Hê hê, đến hổ mang chúa còn ngoan ngoãn xếp mình trong hũ rượu, nói gì đến đuôi chuông. Câu trả lời này trật luôn.

- Vậy chắc là con ma.

- Ma là thứ không có thật, và không hẳn ai cũng sợ ma.

- Ái chà, câu hỏi tưởng đơn giản mà khó trả lời quá. Chưa kể, con người là ông trùm rồi, còn biết sợ con nào nữa.

- Có đấy. Gợi ý nhé. Một con bé xíu xiu thôi, nhưng nó được xem là tác nhân gieo rắc dịch tả. Mà trong lịch sử loài người, dịch tả từng khiến gần 40.000 người dân Paris chết vào năm 1832. Dịch tả tấn công nước Anh vào năm 1848-1849 đã làm 70.000 người chết.

Ngay tại Việt Nam ta, dịch tả cũng đã từng cướp đi sinh mạng 75.000 người vào thời Pháp thuộc năm 1937.

Thậm chí đến năm 1991, dịch tả lan truyền từ Peru sang Ecuador, Colombia, Mexico và Nicaragua làm hơn 12.000 người chết. Chưa hết, sức mạnh của con vật bé xíu đó có thể khiến cho một con người ngồi tù 7 năm, làm một doanh nghiệp mất hàng ngàn tỉ đồng...

- A, biết rồi. Đó là con ruồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên