23/11/2015 09:08 GMT+7

Phong trào làm đơn xin hỗ trợ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Kính gửi ban giám đốc công ty kinh doanh vàng bạc đá quý Y.

Thưa ban giám đốc, hiện nay sếp của tôi đang gặp khó khăn trong việc đi lại để công tác khi chiếc xe Ét-hát đã cũ. Trong điều kiện đường sá ô nhiễm, gặp triều cường thì ngập nước như hiện nay, để tạo điều kiện cho sếp của chúng tôi giữ gìn sức khỏe tốt nhằm phục vụ nhân dân, nên kính mong ban giám đốc hỗ trợ một ít sản phẩm của công ty (cụ thể là 30 cây vàng bốn số 9) để hỗ trợ sếp của chúng tôi mua ôtô...

- Thôi đi cha nội, tham lam quá! Mà không rút kinh nghiệm à, có 30 mét khối đá trị giá hơn chục triệu đồng mà cả nước cười cho ê mặt kia kìa...

- Hừm, không xin thì thôi, xin cho nó đáng, phải 30 cây bốn số 9 chứ ai lại làm văn bản mà xin có 30 mét khối đá cho mang tiếng...

- Nhưng xin lỗi, cho hỏi ông công tác ở cơ quan nào, sếp ông là ai mà ông dám xin bạo thế?

- À, mình ở hội nghiên cứu khoa học...

- Ha... ha... ha...

- Ơ, có gì đâu mà ông cười rớt nước mắt thế?

- Đừng thấy người ta ăn khoai mà mình cũng vác mai đi đào. Phải cỡ nào người ta mới dám làm văn bản xin hỗ trợ cho sếp chứ. Cỡ cơ quan ông, xin lỗi, xin ba tấc đá cũng chẳng được, ở đó mà đòi xin 30 cây... Ha...ha...ha...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên