- Trời, bữa nay ông anh cũng bị nhiễm hội chứng “hoa vàng trên cỏ xanh” rồi hả?
- Im đi, để tôi viết cho xong cái kịch bản ngồn ngộn hơi thở của cuộc sống… Này nhé, đứng nép bên bãi cỏ xanh có chiếc Wave Tàu hùng dũng lướt đi là những hàng ôtô nối đuôi nhau dài dằng dặc.
Trời hôm ấy đẹp lắm, không khí trong lành lắm nhờ một cơn mưa gội sạch mọi thứ ô nhiễm. Như đồng cảm với một buổi sáng trong lành, các bác tài ung dung bước ra khỏi xe. Máy xe vẫn để nổ nhè nhẹ. Thế rồi người thì đi mua gói xôi, người mua ổ bánh mì…
Tất cả cùng ung dung đứng tựa cửa ôtô, thưởng thức một buổi điểm tâm trong bầu không khí và hình ảnh vô cùng đặc biệt của phố phường…
- Trời, chịu hết nổi rồi. Hôm nay ông anh bị làm sao vậy?
- Có gì đâu, tui đang viết lại kịch bản dựa trên những hình ảnh có thật 100% về một vụ kẹt xe sau cơn mưa ở đường vành đai 3 của thủ đô vào sáng 8 tháng 10 năm 2015…
- Trời!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận