05/10/2015 08:28 GMT+7

​Nỗi ám ảnh của dân đen

TT - Nghe các doanh nhân tâm sự mà buồn nhỉ. Đến ngày truyền thống của mình, nhận được lời mời đi ăn tiệc mà cũng phải chuẩn bị phong bì cho mấy ông ngoại thì quả là hết biết...

- Quả tình đọc hết cái bài “Doanh nhân Việt ám ảnh nạn phong bì” mà tui rớt nước mắt cho cái phận dân đen như mình...

- Ủa, người ta đang thương xót cho doanh nhân, sao ông lại đá qua chuyện dân đen chúng mình?

- Ông nên nhớ mà doanh nhân phải xùy ra cho mấy ông ngoại suy cho cùng bổ vào đầu ai, nếu chẳng phải là dân đen tụi mình. Bởi mấy chi phí đó rồi cũng được tính vào giá thành, để rồi hàng hóa thứ gì cũng đắt hơn bình thường, và như vậy tụi mình lãnh đủ chứ ai vào đây...

- Ừ nhỉ...

- Chưa kể dân đen tụi mình bộ không ám ảnh nạn phong bì à? Ông thấy chỉ một cái bệnh viện cấp huyện nhỏ xíu à mà người ta vận động các y bác sĩ không nhận quà cáp, phong bì của bệnh nhân, trong chín tháng đã lòi ra đến hơn 400 triệu đồng đấy thôi. Thử tưởng tượng cả nước này tất cả bệnh viện, trường học, cơ quan công quyền... đều đồng loạt nộp lại phong bì thì con  số ắt là rất kinh khủng.

- Vậy nạn phong bì đâu phải chỉ ám ảnh doanh nhân...

- Đúng, phải nói chính xác nó là nỗi ám ảnh của dân đen!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên