03/10/2015 08:52 GMT+7

​Cam kết

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui đang phải viết một tờ cam kết theo chỉ đạo của chị Ba bún bò. Bả yêu cầu phải cam kết ăn bún bò chỉ được khen, có mặn nhạt gì cũng không được chê.

Bả nói như thế để bảo đảm cho cái thương hiệu bún bò. Biết là kỳ cục, nhưng liệu tui có thể không ký được chăng?

- Khó cho ông rồi, thân ăn ghi sổ thâm niên, không ăn ở đó thì đi đâu? Nhưng thế cũng còn lối ra, nếu tức quá không ăn bún bò thì ăn xôi, bánh ướt..., chứ còn cái giấy cam kết này thì đố cha nào dám không ký?

- Giấy cam kết gì ghê thế? Cam kết không cãi lời vợ à?

- Nè báo mới đăng, bệnh nhân phải cam kết đồng ý nằm giường ghép. Không ký, ôm bệnh về nhà à? Có bệnh vái tứ phương thì ký thêm tờ cam kết đó có là gì... Mười tờ cũng ký, vừa cười vừa ký.

- Thì tại bệnh viện quá tải nên phải thế. Và cũng phải có cái tờ cam kết đó để dễ bề ăn nói sau này, rằng đây bệnh nhân họ tự nguyện nhé, thậm chí họ thích thế, nằm gần nhau cho ấm áp tình cảm.

Mà cam kết thế thì cũng tốt chán, còn được ở lại để được chữa bệnh, mau hết bệnh về với gia đình bạn bè, ra ngõ ngồi uống cà phê chém gió. Gặp tay tui, đè ra bắt ký cái cam kết... không được bệnh, bảo đảm ai cũng khóc thét!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên