24/08/2015 08:32 GMT+7

Nào ai muốn u ám

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đố bạn, ai là người hưởng lợi nhất trong hàng loạt chuyện tốn giấy mực như chuyện đăng ký xét tuyển đại học, chuyện bóng đá u ám...?

- Hê hê, thì ngành kinh doanh xăng dầu này vì chạy tới chạy lui như đèn cù nên xài xăng nhiều; ngành dược này vì thuốc trợ tim, thuốc hạ cao huyết áp bán đắt như tôm tươi...

- Nói ông anh đừng giận nhé, thế ngành báo không lợi à? Tui nghĩ các báo phải có quà, hoa, thư cảm ơn ngành giáo dục, ngành thể thao vì cung cấp vô vàn đề tài cho báo chí khi hết chuyện nóng này đến chuyện nóng khác, xảy ra dồn dập, liền tù tì giúp báo chí khai thác không kịp thở...

- Ông anh nói thế cũng có một phần đúng, nhưng...

- Nhưng nhị gì, đừng chống chế nữa, sự cố liên tục xảy ra là cơ hội vàng cho báo chí thu hút độc giả đấy!

- Thôi, bớt giỡn cha nội. Muốn nói cho tận cùng thì tui nói cho nghe: Làm báo chân chính đâu ai muốn tối ngày đưa chuyện buồn. Giá mà tối ngày có điều kiện để đưa tin các sinh viên, giảng viên của các trường đại học Việt Nam đạt những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu; cứ vài năm có một Ngô Bảo Châu, không chỉ trong toán học mà cả vật lý, hóa học...

Hay bóng đá, thay vì tối ngày nghe chuyện tiêu cực thì đó là những bài viết về bóng đá Việt liên tục thành công trên các đấu trường quốc tế, sân bóng luôn đầy ắp khán giả... Xin lỗi, khi ấy báo chí còn đắt hơn tôm tươi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên