27/07/2015 10:05 GMT+7

Bài toán kinh điển

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mở báo ra sao toàn chuyện buồn không vậy nhỉ? Nào là thảm sát ở Bình Phước, Nghệ An; nào là bắt bớ tham nhũng tham ô hàng ngàn tỉ đồng; nào là hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ ra trường không có việc làm; nào là ăn cắp khi đi siêu thị nước ngoài...

- Hừm, đó là tại ông cứ chăm chú tìm chuyện xấu, chứ cũng có chuyện vui chứ sao không?

- Chuyện gì vui, ông thử nói xem sao?

- Đây này, đất nước bắt đầu thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chỉ trong sáu tháng đầu năm nay mà số người mua xe siêu sang, đồng hồ giá khủng... nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái và đặc biệt nhiều hơn cả năm 2013. Không khá lên thì làm sao mua sắm dữ vậy?

- Thôi đi ông ơi, cứ đi nhìn các đại gia để làm gì...

- Mấy người nói lạ, nhiều người giàu thì tốt, sao lại dị ứng với người giàu vậy?

- Tui không dị ứng người giàu. Thậm chí còn rất biết ơn người giàu nữa kia, vì họ đem lại công ăn việc làm cho người lao động như anh em mình. Nhưng chỉ sợ mấy người vung tiền mua xe siêu sang, đồng hồ siêu khủng là toàn tiền bá tánh...

- !!!

- Tui lo là có cơ sở, bởi vì cũng vừa có thống kê chính thống cho thấy khoảng cách giàu nghèo ở nước ta đang ngày càng nới rộng. Và tui lại chợt nhớ bài toán kinh điển: thống kê bình quân mỗi người ăn nửa con gà, nhưng trên thực tế một người ăn trọn con gà và một người đứng nhìn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên