22/07/2015 09:35 GMT+7

​Cá ăn kiến, kiến ăn cá!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Khách hàng: Alô, xin chào ông EVN (Tập đoàn Điện lực VN), tui xin trân trọng thông báo cho ông biết rằng kể từ tháng sau, gia đình tui sẽ không mua điện của ông nữa...

- Đại diện EVN: Ôi, sao lại thế hả anh? Không biết nhân viên của chúng tôi có làm phiền lòng gì gia đình không? Nếu có thì cho chúng tôi xin lỗi...

- Khách hàng: Không, nhân viên của ông chẳng làm tui phiền lòng gì cả. Tuy nhiên, tui không đồng tình với cái cách tính tiền điện lũy tiến của ông, vì vậy tui không xài nữa.

- Đại diện EVN: Ái chà, cái này thì thật là vượt thẩm quyền của tụi em. Tuy nhiên, xin gia đình ông anh thư thư một chút. Ngay trong ngày hôm nay, tụi em sẽ báo cáo lên lãnh đạo của tập đoàn. Nếu lãnh đạo tập đoàn mà không giải quyết được, khi ấy anh hãy cắt hợp đồng. Tụi em năn nỉ đấy...

- Khách hàng: Ôkê, tui cho mấy cậu ba ngày.

- Đại diện EVN: Dạ, tụi em cảm ơn anh nhiều ạ!

***

- Ồ, bạn tui hồi này chuyển sang viết truyện viễn tưởng nữa à?

- Viễn tưởng gì, rồi cũng sẽ đến ngày ấy thôi, không tin cứ đọc bài phỏng vấn của ông cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thì rõ.

- Ông bạn có lạc quan quá không?

- Chưa biết, nhưng cứ nghĩ ngày xưa có ai dám nghĩ chuyện ông điện thoại bị phá thế độc quyền không? Nhưng bây giờ thì thấy rồi ấy. Ở đời, cá ăn kiến rồi cũng có lúc kiến ăn cá!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên