09/06/2015 09:10 GMT+7

Cho thuê... vỉa hè

BúT BI
BúT BI

TT - Tôi vừa thuê mặt bằng để mở quán, định làm ăn kiếm chút đỉnh.

Hàng quán tràn lan trên vỉa hè - Ảnh: Quang Định

- Mặt bằng thế nào, rộng không?

- Nhà mặt tiền bờ kênh, rộng khoảng 50 mét vuông. Tay chủ nhà chỉ luôn cho tôi cách mở quán cùng lúc có thể phục vụ khoảng 50 khách.

- Ông nghĩ sao mà đâm đầu thuê cái mặt bằng bé bằng bàn tay đó, chỗ đâu mà đặt bếp, rồi chỗ để xe, nấu nướng, vệ sinh, còn đâu chỗ đặt bàn...

- Để xe thì có bãi cỏ bên kia đường sát bờ kênh. Bàn ăn thì mình đặt khoảng năm cái trên vỉa hè trước nhà. Nấu nướng, rửa ly chén thì tận dụng phía ngoài cùng của vỉa hè. Vỉa hè trước nhà là của mình, có ai dám cự nự.

- Nhưng họ chỉ cho ông kinh doanh trong cái vạch trắng trên vỉa hè thôi mà.

- Vẽ vậy thôi. Nhìn cả đoạn bờ kênh dài mà coi, tất cả đều có chủ. Họ phân lô, bám vỉa hè. Tôi nói là bám vỉa hè nhé. Ai nói ông vỉa hè là của chung.

- Vậy đâu phải cho thuê mặt bằng. Mặt bằng thì ít mà vỉa hè thì nhiều. Sao ông có thể tiếp tay cho những người đó...

- Chính quyền không nói thì mắc chi ông phải gào lên.

- Vậy là tôi nghĩ sai?

- Tôi không nói thế. Nhưng ông thử đi ngang hoặc dừng xe trước vỉa hè xem, họ đuổi ông như đuổi ma. Của họ thì họ mới làm thế.

- Vỉa hè là của riêng. Đã vậy thì sau này phải gọi là cho thuê vỉa hè. Vậy mới đúng. Cứ nói thật ra, mắc chi phải úp mở là cho thuê mặt bằng.

BúT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên