02/06/2015 09:27 GMT+7

​Xin cảm ơn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy nay lòng tôi khi thấy đã, lúc nguôi ngoai nhưng lắm khi tức không chịu nổi!

- Ai làm cho cảm xúc của ông trầm bổng như thế? 

- Đây, đại biểu Quốc hội nói: “Xe dân mua, đường dân làm, cớ sao lại thu phí?”. Rồi “khi đổ xăng dân đã phải nộp một khoản rồi sao giờ lại thu phí, phí có chồng phí?”. Nghe sao không đã!

- Sao ông còn tức?

- Đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm nói thẳng lợi ích nhóm rất rõ trong hoạt động ngân hàng thông qua sở hữu chéo, quản lý rủi ro lỏng lẻo, để cho một nhóm cổ đông lãnh đạo ngân hàng phục vụ công ty sân sau của họ, dẫn đến nợ xấu. 

- Vậy là đã chứ sao?

- Nghĩ lại mới tức. Tức là vì với hoạt động ngân hàng pháp luật quy định chặt lắm. Thứ gì cũng phải xin cơ quan quản lý nhà nước. Ông lắm tiền muốn ngồi vào cái ghế chủ tịch ấy cũng phải được cơ quan này duyệt. Họ không “OK” vì ông không có đức thì xin mời biến. Ấy vậy mà cứ liên tục lòi ra mấy tay cổ đông làm bậy, làm cho nhiều cổ đông nhỏ góp vốn bị mất tiền, đau chứ.

- Giờ theo ông thì thế nào?

- Đại biểu Quốc hội đã xới vấn đề lên rồi, mấy ông tư lệnh ngành phải trả lời chứ. 

- Lỡ họ trả lời theo kiểu như vậy là “hợp lý”, hoặc “im lặng là vàng” thì sao?

- Các đại biểu Quốc hội sẽ có cách làm rõ trắng đen thôi.

- Hi vọng vậy. Nhưng trong khi chờ đợi, xin được gửi lời cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã nói thẳng, nói cho đã cái bụng của dân. Bút Bi

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên