01/06/2015 09:16 GMT+7

​Cũng đòi “lợi ích nhóm”

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dư luận đang bàn tán về “lợi ích nhóm”. Như tui với ông có cái “lợi ích nhóm” nào không nhỉ?

- Xem ra tụi mình có “lợi ích nhóm... vài ve”. Cắt xén chút tiền lương giấu vợ lập quỹ đen để chiều chiều lai rai vài ve, chém gió bờ kè.

Nhóm lợi ích này có chút tiêu cực, có chút đục khoét ngân sách gia đình, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cộng đồng vợ con.

- Nhưng nếu xếp hạng, tui nghĩ “lợi ích nhóm” tụi mình chỉ thuộc loại ruồi thôi. Nói ra xấu hổ, muốn lên hạng tiêu cực hơn, để có cái quỹ đen to to hơn, cố lắm cũng không được.

Chẳng là tụi mình mới chỉ ở diện quy hoạch... tổ trưởng thôi, một tí quyền thì cũng còn ở dạng... tiềm năng!

- Thế thì còn lâu mới gọi là lợi ích nhóm. Không có quyền mà cũng chẳng có tiền thì lấy đâu ra lợi ích để kết nhóm? Muốn vào cái “nhóm lợi ích” nào đó đâu có dễ, cần phải đầu tư nhiều công sức lắm.

Tụi mình tiền tệ thì thiếu, quan hệ lại yếu, hậu duệ, đồ đệ cũng không, đến cái cuối cùng trí tuệ chẳng hơn ai mà đòi lợi ích nhóm thì thật là... viễn tưởng. Thôi về nhà nịnh vợ để có chút “lợi ích” là chắc cú nhất!

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên