25/05/2015 09:26 GMT+7

Sợ hãi và sáng tạo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Than ôi, nghĩ mà thương cho các cô giáo ở Trường Thăng Long (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Các cô đã làm một điều rất thú vị, đó là táo bạo đưa một bài toán khó cho học sinh lớp 3 của mình thử sức...

Bài toán gây bão nằm trong cuốn Phiếu bài tập cuối tuần toán và tiếng Việt lớp 3 của Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm - Ảnh: C.Thành

- Chuyện thú vị như thế, có gì mà ông phải “than ôi“?

- Tui “than ôi” là vì chuyện các cô làm rất hay, nhưng giờ đây ai cũng sợ hãi vì nó bỗng dưng nổi tiếng, lan truyền ra cả thế giới. Và bên cạnh nhiều lời khen, cũng không ít lời chê, cho rằng ép học sinh làm bài tập quá sức.

- Nhưng các cô đâu có buộc học sinh phải làm. Chỉ khuyến khích các em giỏi toán thử sức 

thôi mà?

- Thì đúng thế, nhưng “anh hùng bàn phím“ mà. Đọc ba chớp ba nháng, không hiểu gì về giáo dục cũng phán như thánh.

- Ôi dào, nói các cô hơi đâu mà để ý “anh hùng bàn phím“.

- Các cô không để ý, nhưng sếp các cô thì để ý. Từ để ý lại đâm ra sợ hãi, không biết phen này có vì chuyện này mà mất điểm thi đua không. Rồi từ nỗi sợ ấy đã gây sức ép lên các cô.

- Không lẽ mọi người không nhớ rằng “Nỗi sợ hãi giết chết sức sáng tạo” hay sao?

- Có lẽ ai cũng nhớ chứ. Nhưng biết làm sao. Nhỏ đi học thì sợ thầy cô. Lớn lên làm thầy cô thì sợ hiệu trưởng. Làm hiệu trưởng thì sợ trưởng phòng. Làm trưởng phòng thì sợ giám đốc sở... Cứ thế, nỗi sợ hãi kéo dài bất tận, nên còn đâu đất sống cho sáng tạo!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên