16/05/2015 09:12 GMT+7

Đảo quy trình

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thiệt là bực bội quá...

- Trời nắng quá phải không ông anh?

- Nắng thì chẳng ăn thua, có máy lạnh phà phà mà lo gì nắng nóng. Ở đây tui bực cái vụ xếp mình đến hạng thứ 12 luôn...

- Phải chăng ông anh nói chuyện gõ đầu trẻ của xứ mình đang gây xôn xao mấy ngày qua? Nếu đúng vụ đó thì phải vui chứ sao lại bực mình?

- Đúng là vụ đó. Còn hỏi vì sao tui bực mình à? Tại vì tui đinh ninh chuyến này sẽ nằm trong tốp 3 của thế giới chứ, vậy mà rơi xuống hạng 12. Thiệt là quá bực...

- Cái gì? Ông anh nghĩ vào tốp 3 thế giới?

- Tốp 3 là tui khiêm nhường rồi đấy, chứ lẽ ra phải là hạng nhất. Này nhé, cứ thử đi khắp thế giới mà xem. Học trò xứ người toàn ăn với chơi, còn nhà mình thì “cày” từ sáng tới tối. Học trò xứ người học có 5-6 môn, học trò xứ mình “cày” 12-13 môn. Vậy mà xếp hạng 12 thì làm sao không bực...

- Ui trời, tưởng xếp hạng cao nhờ chuyện gì, chứ nhờ nhồi nhét như thế thì cao làm gì hả ông anh? Vào cái tuổi con người ta chơi thì con mình học như điên. Đến lúc con người ta bắt đầu học như điên thì con mình bắt đầu chơi. Đặc biệt khi trưởng thành, trong lúc người ta nghiên cứu, làm việc điên khùng để đóng góp cho xã hội thì mình toàn ăn với nhậu. Ông anh làm ơn đảo quy trình lại giùm nhé!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên