08/05/2015 11:40 GMT+7

Giữ phẩm hạnh và lòng tự tôn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ba con Bé lớn ơi, tui nghĩ lại rồi, vợ chồng mình phải kêu nó về thôi...

Một lao động Indonesia đọc sách hướng dẫn giúp việc gia đình khi ra nước ngoài lao động - Ảnh: AFP

- Ủa, sao hôm nay bà lạ thế. Mới ngày nào bà một mực bắt nó đi xuất khẩu lao động để làm ôsin gửi tiền về cho gia đình mà?

- Ừm, tui cũng quyết định không bắt con Bé xíu lấy chồng nước ngoài nữa...

- Ồ, hôm nay vợ tui thay đổi tư duy đáng kinh ngạc quá. Mới hôm qua thôi, bà một hai đi tìm môi giới, nằng nặc bắt con Bé xíu phải lấy chồng nước ngoài để đổi đời, để phụ giúp gia đình kia mà? Tui còn nhớ con nhỏ khóc hết nước mắt, bà còn quát mắng nó, bảo rằng ở nhà lấy trúng chồng xỉn, lười biếng thì khổ cả đời, nên phải lấy chồng ngoại vừa sướng thân vừa báo hiếu cha mẹ...

- Ừ, tui phải thay đổi thôi ông à. Tui hối hận quá...

- Nhưng bà phải cho tui biết vì sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Mới hôm qua nói kiểu khác, nay thay đổi hoàn toàn là sao? Bà có bệnh gì không, sao tui lo quá...

- Tui chẳng bệnh gì cả. Chẳng qua tui mới đọc báo thấy bên nước In-đô người ta cấm phụ nữ ra nước ngoài làm nghề giúp việc để giữ “phẩm hạnh và lòng tự tôn quốc gia”. Chẳng lẽ người ta biết xấu hổ khi đẩy con dân ra nước ngoài làm ôsin, còn tui là gỗ đá nên không biết xấu hổ sao? Thôi, mình nghèo một chút cũng được, giấy rách phải giữ lấy lề ông à...

- Hoan hô bà xã tui đã chọn con đường sáng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên