- Người ta nói đúng không?
- Đúng mà cũng có thể không đúng!
- Nói vậy huề trớt.
- Tôi đâu nói càn. Mấy tay nước ngoài làm ăn ở VN khai lỗ để không nộp thuế. Họ kê nhiều loại chi phí trời ơi, giá một đồng họ khai trăm đồng. Kiểm tra sát sạt mới lòi ra.
- Có liên quan gì đến chuyện dưới giá thành?
- Giá sữa không giảm là do bị độn nhiều chi phí quảng cáo.
- Tôi đang hỏi ông vụ kêu bán dưới giá thành kìa.
- Thì từ từ. Một cái máy nếu là doanh nghiệp khác đầu tư phải mất nhiều năm mới thu hồi vốn, còn nhà mạng được thu hồi vốn nhanh, chi phí cao thì giá thành phải cao thôi.
- Nhưng tại sao ông nói đúng mà cũng không đúng?
- Có lý do. Chỉ mấy ông có lãi mới được cho thu hồi vốn nhanh, được đẩy giá thành lên cao. Quan trọng là cơ quan chức năng cho đến mức nào.
Họ làm trọng tài, nếu nghiêng về doanh nghiệp thì giá thành cứ cao mãi mãi, người tiêu dùng phải trả thêm cước dài dài.
Còn họ bảo vệ người tiêu dùng thì sẽ tuýt còi, kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Do vậy nói giá thành cao cũng đúng mà cũng có thể không đúng là vậy.
- Vậy là mình phải cậy vào nhà quản lý để bảo vệ túi tiền.
- Cậy gì, đó là nhiệm vụ của họ. Chỉ mong là họ nhớ đến người tiêu dùng, họ lơ là thì ông và tôi phải trả thêm tiền. Vậy thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận