22/04/2015 10:03 GMT+7

​Bia đổ, thấy đời đẹp hơn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một chiếc xe chở bia đi ngang qua Dĩ An (Bình Dương) đã bị nổ hai bánh trước, thế là 500 thùng bia lon và 100 két bia chai đã đổ tung tóe ra đường...

- Và hàng trăm người đã bu vào để hôi bia chứ gì...

- Sao ông nhìn đời toàn màu đen vậy?

- Thông cảm đi, năm ngoái đã có một vụ hôi bia tưng bừng ở Đồng Nai rồi. Và mới hôm chủ nhật rồi lại xảy ra chuyện vượt rào chi chít cọc sắt nhọn để đi bơi miễn phí ở Hà Nội, thử hỏi làm sao tui nhìn đời màu hồng được?

- Vậy mà đời đã mang màu hồng thật sự trong vụ đổ bia ở Bình Dương đấy thôi, khi mà cảnh sát giao thông, dân phòng và hàng mấy chục người dân đã xông vào giúp tài xế dọn dẹp hiện trường, tuyệt đối không “hôi” một lon bia nào.

Có lẽ sau vụ dư luận chê trách nặng nề vụ hôi bia ở Đồng Nai, người ta biết tránh chuyện xấu để làm điều đẹp.

- Ôi, quá tuyệt vời. Thế mới đúng là người Việt có hơn bốn ngàn năm văn hiến chứ.

- Đúng, đó mới là văn hóa đúng nghĩa của người Việt, chứ không phải kiểu văn hóa lệch lạc xông vào nhau đánh đấm túi bụi để cướp phết ở lễ hội rồi bảo đó là “cướp văn hóa”; hay hàng chục thanh niên sàm sỡ cô gái khiến bộ đồ bơi te tua ở dòng sông lười trong công viên nước đã được giải thích là “tại chất lượng bikini kém” chứ “sàm sỡ văn hóa” mà!

- Vậy cứ phê mạnh nữa đi, để tới đây có khuyến mãi bơi thì đừng vượt rào nữa.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên