- Ly nước mát có thể bỏ tiền mua ngay được, chứ còn bóng cây ven đường thì phải chờ nhiều năm mới có. Chỉ khi chịu cái nắng cháy da mới biết quý bóng cây tán lá ven đường. Mùa nóng này, bà con Hà Nội sẽ thêm nhớ về những hàng cây mới bị “hạ thủ”, và sẽ thêm khổ vì nắng nóng khi thiếu vắng những “cây dù” thiên nhiên xanh mát ấy.
- Tui tự hỏi sao người ta lại vội vàng thế nhỉ? Với cây xanh cũng như với những gì của thiên nhiên ngọn núi, dòng sông, đồng cỏ, khi động đến phải rất thận trọng, tính toán cân nhắc kỹ càng trước sau.
- Mỗi khi có việc thủ tục giấy tờ thường nghe câu “không vội được đâu”, sao chuyện này lại... vội thế, nghĩ mãi chưa ra?!
- Nhanh hay chậm, vội vàng hay cẩn trọng cũng từ con người thôi! Có câu muốn là được mà. Nhưng trong vụ này còn nhiều điều băn khoăn cần suy nghĩ nữa. Thôi thì trong những lúc “đội nắng nhớ cây” những ngày mùa nóng sắp đến, bà con ta tiếp tục suy ngẫm nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận