17/03/2015 11:27 GMT+7

​Văn hóa “cuổng trời”

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một cô gái trẻ ở Hải Phòng giận bạn trai đòi chia tay đã cởi phăng áo quần trước mặt bàn dân thiên hạ khiến ai nấy xốn xang.

Trước đó mấy bữa, ở Hà Nội cũng có một cô xinh tươi y hệt, hổng biết mắc chứng gì, cãi cọ với người yêu rồi xéc-xì giữa đường giữa sá. Chuyện gì vậy trời?

- “Cuổng trời” hay xéc-xì thoát y trước bàn dân thiên hạ thì có gì đâu mà mới! Bình thường thôi.

- Ớ, chuyện lạ lùng vậy mà ông nói bình thường là sao?

- Mới hôm thứ bảy tuần rồi, hàng trăm người ở Peru khỏa thân đạp xe đòi quyền lợi cho người đi xe đạp nè, vì họ nói họ bị các phương tiện khác chèn ép. Ở Đức, Mỹ, Pháp... người ta khỏa thân đi tuần hành hà rầm!

- Nhưng đó là ở nước ngoài. Và họ khỏa thân đều có một thông điệp xã hội...

- Tưởng gì! Cái đó xứ mình còn dữ dội hơn. Nhớ vụ em người mẫu nude vì môi trường hông? Rồi có vụ một em chụp “sinh thái” với ngựa, nhìn hoài không biết con nào là con ngựa hông? Chưa nói một em nữa còn siêu thực hơn, lõa thể chụp hình với sư để diễn đạt về... đạo hạnh!

- Nhưng mấy chuyện đó khác nhau.

- Dĩ nhiên khác nhau chứ. Cái giống nhau của các màn trình diễn trên là cơ thể. Cái khác nhau là văn hóa: có văn hóa và kém văn hóa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên