Đại gia thông báo thế này: Kính thưa toàn thể mọi người, vùng đất xinh đẹp này là tài sản chung của mọi người. Vừa qua, nhờ may mắn nên tôi được cấp phép đầu tư làm nên một khu vui chơi thật hoành tráng.
Để cảm ơn mọi người đã thông cảm - vì những phiền hà không thể tránh khỏi trong quá trình làm khu vui chơi - nay tôi quyết định trong ba tháng liền sẽ giảm 50% giá vé.
Trước đó, một đại gia khác cũng bày tỏ tấm lòng yêu thương mọi người bằng tuyên bố mời mọi người vào khu vui chơi của mình miễn phí.
Ôi thôi, nhiều người nghèo cảm kích trước tấm lòng của hai đại gia lắm lắm. Có điều, là người nghèo nên họ cẩn thận lắm. Họ hỏi vị đại gia thứ nhất: Thưa ông, giá vé giảm 50% áp dụng cho cả ngày chủ nhật chứ?
“Không, không. Chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu thôi” - đại gia thứ nhất vội trả lời.
Còn với đại gia thứ hai, trước câu hỏi của dân nghèo là “có miễn phí các trò chơi không?” thì ngài trả lời rằng: Chỉ miễn phí vé vào cửa!
Nghe chuyện, dân kinh doanh cười rúc rích bảo: Cái này giống như khuyến mãi chứ tri ân cái gì!
Chỉ thương người nghèo, mang tiếng được tri ân, nhiều người đã nhỏ nước mắt cảm động!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận