27/01/2015 11:36 GMT+7

​Giả

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tết nhất gần đến, tình hình thị trường khá bát nháo. Vì vậy, một cuộc hội thảo được tổ chức với quy mô lớn nhằm lên án nạn hàng giả.

Mở màn cuộc hội thảo, đại diện họ nhà bò sụt sùi nói:

- Mấy hôm nay các bà nội trợ mắng chúng tôi tơi bời, rằng thịt bò mà sao dai như thịt trâu. Nói thế thật oan cho chúng tôi lắm, bởi toàn là thịt trâu giả thịt bò cả thôi...

Có mấy ông bợm nhậu cười rần: 

- Xạo quá bò ơi! Thịt trâu nấu mẻ là tuyệt vời, cần gì phải giả thịt bò?

Bò tức tối:

- Đâu phải ai cũng ăn được trâu nấu mẻ hả mấy ông bợm? Cứ nhìn giá thì biết, bò đắt hơn trâu chứ có bao giờ trâu đắt hơn bò. Thế nên người ta mới giả.

Đại diện họ nhà gà cục tác ầm ĩ:

- Trâu giả bò còn hiểu được. Khác biệt hẳn như em đây là thịt trắng, trâu là thịt đỏ mà còn giả nữa kìa.

Hội nghị càng lúc càng náo nhiệt khi đến bọn vô tri vô giác như dao, thớt... cũng nhảy lên chiếm diễn đàn:

- Bọn em đây cũng là nạn nhân của nạn hàng giả. Ai đời dao thớt Trung Quốc sáng mua chiều vứt mà còn dám đội lốt hàng châu Âu đấy. Mong mọi người cẩn thận...

Cảm thấy diễn đàn khó có hồi kết, chủ tọa phải lên tiếng:

- Thôi, đừng ồn ào nữa. Đến con người còn giả kia kìa. Nhiều ông bà nhìn bề ngoài đẹp ơi là đẹp, đi đâu cũng chìa cái cạc-vi-dít in đầy học hàm học vị, nhưng có ai ngờ trong đầu rỗng tuếch. Vì vậy, thịt thà, đồ vật các ngươi ồn ào mà làm gì?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên