24/01/2015 08:12 GMT+7

​Chờ “độ trễ”

BÚT BI
BÚT BI

TT - Xăng giảm giá cú này trên cả nghìn đồng một lít, bà con mình khi móc túi lấy tiền đổ xăng thấy khỏe hẳn ra!

Phần ngân sách vợ tui chi cho đổ xăng hằng tuần nay cũng dư được một khoản uống cà phê, thiệt đỡ.

- Nếu như giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác cũng giảm theo giá xăng thì còn khỏe hơn nữa. Nhất là mấy bác vận tải chở hàng, chở người chịu giảm giá trong dịp cao điểm tết này.

- Thì họ cũng có giảm giá đấy chứ! Có ông quan chức nói rằng mức giảm giá của mấy ông vận tải là hợp lý rồi. Vậy còn đòi giảm sao được? Nói hoài, mấy ổng thấy ghét, hổng thèm giảm mà lên giá luôn, cho tết này đi bộ, khỏi còn hơi sức cằn nhằn.

- Đúng là cũng có giảm, nhưng giảm cho có thôi. Dư luận đã nói quá chừng mà mấy ổng vẫn tỉnh bơ đủng đỉnh, hết đổ tại thế này lại bảo bởi thế kia. Mà hình như cũng chả có cách nào ngoài việc kêu gọi “hãy giảm giá, phải giảm giá”. Mấy ổng nói cần phải chờ, cái này gọi là “độ trễ”, đừng có đòi 

hỏi nhặng xị lên...

- Tui cũng đã chờ, chờ hơi bị lâu rồi. Xăng giảm giá quá chừng, mà nhìn quanh nhiều mặt hàng, dịch vụ chỉ mới nhúc nhích chút đỉnh, không khỏi thấy ”đắng lòng” khi nghĩ mình đang bị “móc túi” mỗi ngày. Không gọi “độ trễ”, tui kêu đúng tên là... “độ lì”!

- Cứ cằn nhằn đi cho... đỡ bực. Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được đâu, cứ tiếp tục chờ “độ trễ” đi, may ra là sau tết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên