23/12/2014 09:56 GMT+7

​Trọng một lời hứa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Với 2.000 đồng mua được bao nhiêu xăng?

Từ chiều 22-12-2014, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 lùi về mức 17.880 đồng
Từ chiều 22-12-2014, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 lùi về mức 17.880 đồng

- Hơn 0,1 lít nhưng còn xa mới được một xị.

- Thế 2 triệu đồng mua được bao nhiêu xăng?

- Sao ông hỏi vớ vẩn thế!?

- Xăng giảm thấy mà ham, nhưng nghĩ lại thấy khó chịu.

- Ai cũng vui, trừ ông. Thế ông có cổ phần trong mấy cái mỏ dầu ở xứ Ba Tư hay bên Nga không?

- Cái gì cũng giảm hoặc bị ép giảm, chỉ vàng không giảm. Thế giới nháo nhào, còn ở xứ mình giá vàng cứ vững như bàn thạch, cao hơn xứ người đến 4 triệu đồng/lượng, như thời ngăn sông cấm chợ vậy.

- Vậy tôi hỏi ông 4 triệu đồng mua được cái gì?

- Hơn 200 lít xăng hoặc hơn một chỉ vàng, đủ để anh chị công nhân sắm cặp nhẫn cưới xinh xinh.

- Đấy, đâu cứ mua vàng là người có tiền. Mua nhẫn cưới, nữ trang tặng người mình thương yêu cũng là nhu cầu bức thiết đấy chứ.

- Nhưng cơ quan quản lý coi vàng là xa xỉ, giá bao nhiêu mặc kệ. Ông có tâm tư cũng chẳng ăn thua đâu.

- Tôi không quan tâm giá vàng, chẳng cần biết ai mua vàng, mà tôi trọng một lời hứa.

- Là sao?

- Khi lấy cái thương hiệu vàng nổi tiếng từ tay doanh nghiệp chuyển sang độc quyền vàng, cơ quan quản lý nhà nước có hứa hẹn giữ giá hợp lý. Nói vậy nhưng chưa thấy làm vậy.

- Tại dân mình không chịu kêu. Ít người kêu, họ lơ luôn cho khỏe.

- Nói vậy sao được. Mình người lớn vẫn dạy trẻ con phải giữ lời hứa mà. Nói chi là...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên