- Thì ông ấy làm theo lộ trình mà.
- Hừm, lộ trình là gì? Theo từ điển, lộ trình có nghĩa là con đường sẽ đi qua. Mà đã là “sẽ” thì chẳng có gì chắc chắn, chỉ là kế hoạch mà thôi.
- Nhưng đã là kế hoạch thì phải theo đúng chứ. Bởi không theo thì bị phê là không thực hiện đúng kế hoạch...
- Nói thế không lọt lỗ tai. Ví dụ, ông với tui dự định ngày mai đi theo lộ trình từ điểm A đến điểm B. Lộ trình này sẽ đi qua các điểm 1, 2, 3. Nhưng thực tế đã xảy ra ngập nước ở điểm 2, vậy mình phải thay đổi để tránh nó chứ chẳng lẽ đâm đầu vào đường ngập à? Vì vậy, giá dầu đang giảm tưng bừng mà ngành điện đòi tăng giá là không hợp lý.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Chưa kể mới đây một chuyên gia đã chỉ ra sự bất hợp lý của ngành điện, khi dẫn chứng hai nhà máy điện ở Phú Mỹ có công suất ngang nhau, nhưng nhà máy nước ngoài chỉ cần 60 công nhân, còn nhà máy của ta sát bên thì xài đến 600 công nhân. Trước khi đòi tăng giá, ông điện phải rà soát giảm chi phí của mình.
- Tôi không phản đối ý kiến của ông, nhưng ý tôi là nếu làm tốt thì dân gian đâu có kêu ca như lâu nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận