29/09/2014 08:10 GMT+7

​Đáng sợ nhất

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đố Bút Bi nhé, trong xã hội ai là người đáng sợ nhất?

- Ông anh đố mông lung quá, nhưng Bút Bi cũng xin trả lời: Ngay từ nhỏ, ba mẹ của Bút Bi đã dặn rằng ra đường thấy chó dữ thì phải tránh xa ba bước, nhưng thấy tên say rượu thì phải tránh xa đến mười bước. Vậy có đúng là tên say rượu đáng sợ nhất không?

- Trật lất...

- Hay là sợ học trò? Vì có câu rằng “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, mà quỷ với ma thì đâu có thấy, vậy nên phải sợ học trò.

- Cũng trật luôn. Xin có một gợi ý nho nhỏ cho dễ nhé: Hãy khoanh vùng trong số các bộ ngành...

- Ồ, vậy chính là ông giao thông. Bởi vì đường sá nay lún mai nứt khiến người đi đường khổ sở, thi công thì kéo dài làm xáo trộn cuộc sống người dân, xe buýt thì chạy như xe điên...

- Đáng sợ thật, nhưng cũng chưa phải là nhất.

- Vậy thì ai?...

- Chính là ông giáo dục vậy.

- Ông giáo dục? Hừm, quả là ông ấy làm khổ nhiều người thật, từ những đứa trẻ mới ê a học vần cho đến những bậc phụ huynh đầu hai thứ tóc. Nhưng bảo rằng ông ấy đáng sợ thì có quá không?

- Chẳng quá đâu. Không tin thì cứ nghe lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội trong buổi làm việc liên quan đến sách giáo khoa: ”Từ 34.000 tỉ đồng trước đây xuống còn 800 tỉ đồng, tôi sợ quá”!

- Ừ nhỉ, người lãnh đạo cấp cao mà còn sợ thì quả là đáng sợ nhỉ.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên