23/09/2014 09:36 GMT+7

​Ăn theo khôn quá!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hổm rày bà con tiểu thương chợ Tân Bình ở Sài Gòn kêu quá xá...

- Kêu gì? Chợ cũ xập xệ phải chỉnh trang, xây mới cho văn minh hiện đại chớ!

- Bà con đồn rần cái chính là người ta lăm le lấy 1/3 đất chợ xây trung tâm thương mại cho thuê... Đất vàng mà!

- Nhưng 2/3 đất còn lại vẫn xây chợ lên, thành 6 tầng, tha hồ mà buôn bán, có mất chỗ đâu mà lo?

- Không mất chỗ nhưng mất khách, có ai đi chợ mà leo tuốt luốt 5-6 tầng lầu? Cứ ngó qua các chợ khác từ ngày lên cao tầng mà coi, ế thảm ế thiết kìa. Bà con còn nói: không chừng nay mai quanh cái chợ nhiều tầng và cái trung tâm thương mại chất ngất sẽ là một nhóm... chợ chồm hổm vệ tinh!

- Nhưng phát triển luôn xung đột với lợi ích của một nhóm người...

- Được rồi, được rồi... Nghe lý thuyết đau tai quá! Bà con nói sao người ta cứ sốt sắng cải tạo, chỉnh trang chợ và xây trung tâm thương mại này nọ, còn mấy cái chung cự xập xệ sụm bà chè nay mai hổng thấy ai ngó ngàng?

- Thì cái gì cũng phải có cái lý của nó chớ...

- Dĩ nhiên! Cho nên sân gôn thì có dự án biệt thự ăn theo, xây chợ thì trung tâm thương mại ăn theo... Sao hổng thấy cái bịnh viện, trường học nào được ăn theo mấy cái dự án này cà?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên