20/09/2014 06:31 GMT+7

Chuyện thường ngày: Chợ lên tầng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lâu ngày mới gặp, nghe nói ông xây nhà, được mấy tấm?

- Thì ông quy hoạch lúc đầu cho ba, thêm cái lửng. Mới đây ông ấy chỉnh quy hoạch cho bốn. Đất chật người đông. Tấc đất tấc vàng. Dù leo cao cũng mỏi chân nhưng lên được tầng nào hay tầng đó.

- Chúc mừng ông. Bệnh viện, trường học, nhà chung cư thêm tầng, người ta còn định xới tung công viên lên để “chôn” nhà đậu xe xuống dưới rồi phủ lại cây xanh lên trên.

- Phải thay đổi. Nhiều chợ đã lên tầng, xuống hầm cho văn minh, hiện đại, sạch sẽ.

- Tôi sợ có ngày người ta sẽ lên tầng, xuống hầm cho chợ Bến Thành.

- Suy diễn lung tung. Dòm ngó chỗ nào thì cũng phải chừa cái biểu tượng ra chứ.

- Đùa thôi! Tôi ủng hộ thay đổi mà. Mục tiêu chợ hiện đại là rõ rồi, nhưng chỉ sợ không được hưởng ứng cao như khi bệnh viện lên tầng, nhà xe xuống đất.

- Ý ông là thói quen buôn bán, quyền lợi của bà con tiểu thương bị ảnh hưởng?

- Chính xác. Ông phải phân biệt, chợ truyền thống không phải là mấy cái trung tâm thương mại máy lạnh chạy rì rì nhé. Ai được lên tầng cũng thích, nhưng riêng tiểu thương rất sợ. Bởi khi lên ngồi tầng bà con phải ngáp ruồi, chịu thất bát, cuộc sống của họ cũng liêu xiêu.

- Xáo tung lên mà. Quy luật thôi. Được cho người này khó mà không làm mất của người khác.

- Chắc mấy người muốn dỡ chợ cũ ra đã lường đến chuyện này, có hướng giải quyết.

- Không đơn giản đâu. Thôi, chỉ mong sao khi chợ lên tầng thì cuộc sống tiểu thương đừng đi xuống.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên