12/09/2014 08:06 GMT+7

​Học theo Hớn Quản

BÚT BI
BÚT BI

TT - - A lô, xin chào Bút Bi, mình mới đi dự hội chọi trâu ở Hớn Quản, tỉnh Bình Phước...

- Có gì vui không ông anh?

- Không phải vui mà là...quá vui. Đây là hội chọi trâu đầu tiên được địa phương này tổ chức nhân dịp lễ cầu bông truyền thống của nơi này được công nhận là di tích. Lễ hội này cùng với hội chọi trâu được tổ chức nhằm tôn vinh nghề nông. Cả chục ngàn người đã tụ họp về đây để dự hội và xem chọi trâu, ai cũng vui vẻ, thoải mái.

- Thế ông anh có chen chân mua được ký thịt trâu chiến thắng nào không?

- Đấy đấy, chính cái chuyện ấy mà tôi phải gọi điện cho Bút Bi đây...

- Không không, Bút Bi chẳng ăn thịt trâu thắng trận đâu...

- Chẳng phải là biếu thịt trâu đâu mà từ chối. Tui vốn đã đi dự nhiều hội chọi trâu, cả Đồ Sơn, Hải Lựu, Hàm Yên, Phù Ninh; nhưng đến bây giờ mới thật sự thấy thoải mái với hội chọi trâu ở Hớn Quản.

Đơn giản bởi tui cũng như rất nhiều người khác cảm thấy cái tục lệ hạ thịt trâu thắng trận, rồi thiên hạ bu đen bu đỏ tranh mua trông ghê ghê thế nào ấy. Trong khi đó ở Hớn Quản, chẳng có chú trâu nào bị thịt, nên tất cả đều vui vẻ.

vì vậy, tui mới gọi điện nhờ Bút Bi loan truyền giùm câu chuyện này, hi vọng các nơi học theo Hớn Quản.

- Nhất trí với ông anh. Chuyện này chắc chắn nhiều người, nhất là khách du lịch nước ngoài, sẽ hoan nghênh.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên